Đêm tân hôn và những câu chuyện dở khóc dở cười
Cùng lắng nghe những phụ nữ chia sẻ về đêm đầu tiên bên người đàn ông mình yêu. Chị Hằng Hải, 28 tuổi, có một đêm tân hôn dở khóc dở cười. Nhà chồng tuy hai tầng nhưng chật chội vì có nhiều hàng hóa do kinh doanh. Sau tiệc cưới, họ hàng ở lại khiến không gian càng chật. Chị Hằng Hải phải cẩn thận trong sinh hoạt vợ chồng, nhưng không ngờ đêm tân hôn lại gặp nhiều trắc trở. Phòng cưới của họ nằm trên tầng hai.
Dù có không gian riêng, chiếc giường cũ khiến vợ chồng chị Hải dở khóc dở cười. Mỗi lần nhúc nhích, giường lại kêu cót két, khiến họ phải nằm im suốt đêm để không làm phiền mọi người. Sáng hôm sau, chồng chị đã phải sửa giường vì không thể ngủ được. Chị Hằng Hải chỉ biết cười khi nhớ lại. Còn chị Nguyệt, 26 tuổi, cũng chia sẻ rằng sau hai năm yêu nhau, cô và chồng đã giữ gìn cho đến khi kết hôn mới dám nếm trải "trái cấm".
Trong ngày cưới, tôi cảm thấy như mơ, hạnh phúc khi cuối cùng cũng được làm vợ và sống chung với anh. Tuy nhiên, tôi lại gặp phải chuyện không mong muốn khi kỳ kinh nguyệt đến sớm, trùng vào ngày cưới, khiến tôi phải chờ đợi thêm. Chị Nguyệt, 26 tuổi, nhân viên y tế, cũng chia sẻ về đêm tân hôn đáng nhớ của mình, khi cô và chồng chỉ có thể nằm ôm nhau và chờ đợi đến khi hết kỳ kinh. Còn chị Ninh, 27 tuổi, cũng không quên những kỷ niệm hạnh phúc trong đêm tân hôn, dù có những tình huống hài hước xảy ra.
Chị Ninh, 27 tuổi, chia sẻ: "Khi bước vào phòng, tôi đã thấy ánh nến lung linh và hoa do chồng chuẩn bị, khiến cảm xúc trong tôi dâng trào. Sau một ngày mệt mỏi tiếp khách, vợ chồng tôi được nghỉ ngơi. Chồng tôi rất tâm lý, không muốn tôi căng thẳng. Anh nằm bên cạnh, kể chuyện hài hước và an ủi tôi, thậm chí còn bóp chân tay để tôi thoải mái. Chúng tôi đã có một đêm tân hôn lãng mạn và ngọt ngào, đến giờ tôi vẫn còn hạnh phúc khi nhớ lại."



Source: https://afamily.vn/dem-tan-hon-va-nhung-chuyen-do-khoc-do-cuoi-20140327033023528.chn